Vận động, hỗ trợ người dân tộc thiểu số cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài hồi hương ổn định cuộc sống
Sau nhiều năm sống trong cảnh nơm nớp lo sợ nơi xứ người, 3 mẹ con chị Kpă HBoan (37 tuổi, trú làng Khô Roa, xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai) luôn đau đáu được quay về quê hương, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, cuộc sống cực khổ nơi đất khách, không có kinh phí để hồi hương nên 3 mẹ con chị Kpă HBoan chỉ biết nuôi hy vọng được chính quyền, cơ quan chức năng ở quê nhà giúp đỡ, đưa về.
Và rồi, những ngày tháng chờ đợi, hy vọng của 3 mẹ con chị Kpă HBoan đã trở thành hiện thực khi được Công an tỉnh Gia Lai vận động, đón về đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm lưu lạc trên đất Thái Lan.
Với chị Kpă HBoan và 2 người con, khoảng thời gian trên đất Thái Lan như dài vô tận, chị và các con phải sống cực khổ, làm nhiều nghề để duy trì cuộc sống. Chị Kpă HBoan tâm sự: “Sau khi nghe lời dụ dỗ qua Thái Lan, chị không nghĩ mình phải đối diện cuộc sống vất vả và khó khăn đến vậy. Những người cư trú bất hợp pháp như chị phải thường xuyên thay đổi chỗ ở, sống ở những nơi chật hẹp, đông người, xa trung tâm… để trốn tránh sự truy bắt của cảnh sát Thái Lan. Hằng ngày, họ phải làm với nhiều công việc khác nhau với tiền công rẻ mạt. Vì cuộc mưu sinh không đủ nên nhiều lúc phải trông mong vào những bịch muối, gạo từ các nhà hảo tâm phát từ thiện; cùng với đó là việc trẻ em không được đến trường, không được thăm khám khi ốm đau, tâm lý lúc nào cũng nơm nớp lo sợ…”.
Cũng theo chị Kpă HBoan, vì ảo vọng về một cuộc sống giàu sang, một số người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có quyết định sai lầm, khi rời bỏ quê hương trốn sang Campuchia, Thái Lan nuôi hy vọng được đi nước thứ ba có cuộc sống sung sướng, nhưng rồi phải trả giá bằng những năm tháng sống bơ vơ trên đất khách quê người.
Biết được cuộc sống của đồng bào DTTS ở Thái Lan đang gặp rất nhiều khó khăn, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo phòng nghiệp vụ chuyên môn, Công an xã thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, tiếp xúc gia đình có người DTTS đang cư trú bất hợp pháp ở Thái Lan, trong đó có gia đình chị Kpă HBoan ở làng Khô Roa.
Quá trình tiếp xúc, cơ quan Công an biết cuộc sống của 3 mẹ con chị HBoan rất khó khăn, mong muốn được chính quyền địa phương và lực lượng Công an giúp đỡ để hồi hương. Với sự phối hợp đồng bộ, quyết tâm cao nhằm hỗ trợ, giúp đỡ cho người DTTS có nhu cầu hồi hương, Phòng An ninh nội địa- Công an tỉnh Gia Lai và Công an xã Ia Hrú cùng chính quyền xã Ia Hrú đã hỗ trợ kinh phí, giúp đỡ 3 mẹ con chị HBoan trở về địa phương một cách an toàn.
Sau khi về đến nhà chị đã gửi lời cảm ơn đến Công an và chính quyền địa phương: “Cảm ơn lực lượng Công an và chính quyền tạo điều kiện cho tôi về Việt Nam an toàn. Anh em còn ở bên Thái có nguyện vọng trở về Việt Nam hãy liên hệ với Công an, chính quyền địa phương nhé chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện”.
Qua đây, cơ quan Công an mong muốn mọi người dân trong nước tuyệt đối không tin các tổ chức phản động, FULRO kích động, lôi kéo vượt biên trái phép ra nước ngoài; đồng thời, tiếp tục kêu gọi công dân đang cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan tự nguyện sớm hồi hương về Việt Nam.
Chính quyền, các lực lượng chức năng luôn tạo điều kiện để hỗ trợ, giúp đỡ bà con đoàn tụ với gia đình, thôn, làng, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế; bà con và thân nhân gia đình liên hệ với chính quyền địa phương, Công an xã nơi cư trú để được hướng dẫn, hỗ trợ.
G.L







